Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA




BÀI XƯỚNG. VH.  FLORIDA

VÌ TƯƠNG LAI CÁC CON

Đời bố xem như bỏ xó rồi,
Chỉ vì hạnh phúc các con thôi.
Hồ sơ chạy đáo chạy đôn: thiếu!
Thủ tục lót sau lót trước: hời!
Đến xứ tự do trào nước mắt,
Thoát vòng thống khổ rớt mồ hôi,
Hôm nay con cái đều thành đạt
Lòng bố như mây lượn giữa trời.

HỌA VẦN THƠ. VH. FLORIDA

THƯƠNG LÀN TÓC MÂY

Vì con tóc Mẹ đổi màu rồi,
Bố ghẹo Bà đi nhuộm lẹ thôi.
Bỏ xứ âm thầm buồn thổn thức,
Nhớ quê cất tiếng hát ru hời.
Hy sinh tháng đến không than thở,
Cực nhọc ngày qua chẳng sợ hôi.(*)
Dẫu vẫn còn xanh hay ngả bạc,
Vẫn thương làn tóc xõa ngang trời.

HAI LÚA NEW JERSEY. HD 68-75
VIẾT THAY CHO CÁC CON
ĐỂ THƯƠNG TẶNG THÍM HAI LÚA

(*)Mùi hôi của hóa chất Acetol
mà Thím 2 manicurist đã và đang
hít thở.... hai chục năm rồi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LIÊN LẠC :
- thanhkhanhhoangdieu@yahoo.com.vn
- khanhhoangdieu54@gmail.com